Một ngày, hai vụ cháy nhà trong hẻm

(PL)- Sát vách căn nhà cháy là một trường mẫu giáo với nhiều trẻ em.

Khoảng 17 giờ chiều 22-4, hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà 593A/1 Hậu Giang (phường 11, quận 6, TP.HCM) do bà Lê Thị An làm chủ. Căn nhà bà An cũng là kho chứa sơn cho một cửa hàng vật liệu xây dựng nên hàng loạt thùng sơn bị sức nóng của lửa khiến phát nổ. Những người dân trong hẻm mang nước, bình CO2 tới ứng cứu đưa được hai người trong nhà bà An thoát khỏi đám cháy nhưng lửa bùng nhanh, lan rộng khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 6 đưa năm xe nước, gần 40 lính cứu hỏa tới hiện trường. Do mùi xăng, sơn và hóa chất nồng nặc buộc cảnh sát phải phong tỏa hai đầu tuyến đường Hậu Giang. Hàng chục hộ dân sống tại đây sợ hãi tháo chạy, di dời tài sản.

cảnh sát PCCC đang tiếp cận hiện trường căn nhà cháy tại hẻm 593 Hậu Giang (quận 6). Ảnh: XN

Cảnh sát chữa cháy đeo bình dưỡng khí, áo chống nóng tiến vào bên trong. Nhóm khác lên xe thang phun nước tứ phía ngăn lửa lan ra nhà dân. Hơn 30 phút sau đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, tầng trệt căn nhà 593A/1 bị hư hại. Hàng trăm thùng sơn, ba chiếc xe máy cùng tài sản, vật dụng sinh hoạt ở bên trong cháy rụi.

Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, căn nhà 195/96 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) bất ngờ phát tiếng nổ rồi bốc cháy. Khói đen nhanh chóng bao phủ khu vực khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy. Theo chị Nguyễn Ngọc Phượng (nhà sát vách căn nhà bị cháy) kể lúc đó mọi người bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn rồi thấy khói bốc ngùn ngụt trên tầng lầu căn nhà 195/96. Người dân chủ động đập bể kính dãy cửa sổ trên lầu để phun nước, phun khí chữa cháy vào trong phòng. Khi đó dưới tầng trệt có một phụ nữ được cứu thoát ra ngoài. Sát vách căn nhà bị cháy có một trường mẫu giáo với nhiều trẻ em. Rất may lửa chưa kịp lan được khống chế kịp thời. Ngoài ra, căn nhà 195/96 có 3-4 phòng đang cho thuê trọ, lúc xảy ra cháy những người ở trọ đều đi vắng.

Nhận được tin, lực lượng PCCC quận 3 đã điều năm xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Người dân hiếu kỳ đứng kín trên đường Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3) khiến giao thông ùn tắc hàng cây số. Đến khoảng 45 phút sau đám cháy cơ bản được khống chế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.