Một lâm tặc bị gỗ đè tử vong khi chạy trốn kiểm lâm

(PLO)-Ngày 29-7, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết trong rừng của Phạm Văn Trọng (21 tuổi, trú xã Uar, huyện Krông Pa). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị gỗ đè chết.

Hiện trường một vụ lâm tặc phá rừng tại xã Chư Đrăng

Trước đó, tại địa phương rộ lên thông tin nguyên nhân cái chết của Trọng là do bị lực lượng kiểm lâm truy đuổi. Theo đó, cơ quan công an xác định, vào ngày 25-7, Trọng cùng 3 người khác là Lê Văn Tới, Lê Duy Thân, Vũ Văn Tuân (cùng trú xã Uar) vào khu vực rừng thuộc xã Chư Đrăng (Krông Pa) để khai thác gỗ trái phép.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Trọng và Thân dùng 2 xe máy vận chuyển hai khúc gỗ có chiều dài 1,6m, rộng 0,4m từ trong rừng ra. Khi đến đoạn đường thuộc buôn Ung, xã Chư Đrăng, các đối tượng phát hiện lực lượng kiểm lâm nên tăng ga bỏ chạy. Chạy được khoảng 300m, xe của Thân bị hỏng, đối tượng bỏ lại phương tiện cùng tang vật rồi bỏ trốn.

Trong khi đó, Trọng vẫn điều khiển xe chở gỗ bỏ chạy, được một đoạn thì xe bị trượt té và bị gỗ đè lên người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.