Một khách Nga chết trong tình trạng khỏa thân tại Mũi Né

Sáng 29-1, công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của một du khách Nga nghỉ dưỡng tại Mũi Né (TP Phan Thiết).
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường - ẢNH: NG.NAM
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường - ẢNH: NG.NAM

Vào lúc 22g ngày 28-1, do thấy vị khách người Nga tên Suvorov Alexander (50 tuổi) cả ngày không ra khỏi phòng nên nhân viên của khu du lịch Malibu (khu phố 5, P.Mũi Né) đến gọi cửa phòng hỏi thăm.

Ông Suvorov sau đó được phát hiện chết trong tình trạng khỏa thân, nằm dựa người vào cửa chính của phòng nghỉ.

Du khách này đến nghỉ dưỡng tại khu du lịch Malibu vào ngày 19-1, dự kiến đêm 29-1 ông sẽ trả phòng.

Nhiều nhân chứng cho biết ông Suvorov thường ngày uống rất nhiều rượu.

Theo NGUYỄN NAM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.