Một học sinh lớp 9 bị đâm chết trước cổng trường

(PL)- Chiều 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thiện Quang (16 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân bị Quang dùng dao bấm đâm chết là Ngô Hoàng Thái (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Phong, huyện Châu Thành). Theo lời khai của Quang, do Quang có mâu thuẫn với em TQT là bạn học chung với Thái và Thái biết được việc này do T. kể lại. Trưa 30-3, Thái vừa bước ra cổng trường thì bị Quang kêu lại nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi, Quang dùng dao bấm đâm một nhát trúng vào vai trái của Thái. Thái được người dân đưa đến BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án xong, Quang đã đến Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành để đầu thú.

DX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.