Một du khách nước ngoài lao vào xe rác bên đường

(PLO)- Người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say xỉn và điều khiển xe chạy với tốc độ khá cao, va chạm với xe hốt rác.
Thông tin ban đầu, khuya 12-2, người đàn ông ngoại quốc điều khiển xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng từ Chợ Cầu về ngã năm Gò Vấp.

Người đàn ông ngoại quốc tông xe gom rác đẩy tay trên đường Quang Trung khiến rác thải văng tung tóe.

Khi cách giao lộ với đường Thống Nhất khoảng trăm mét, thuộc phường 11 thì chiếc xe này tông vào xe thu gom rác đẩy tay do nhân viên dọn vệ sinh dừng bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe và người ngã xuống đường trượt dài, bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, chiếc xe máy và xe rác đều đổ ra đường, nằm cạnh nhau, xung quanh rác thải văng tung tóe.

Theo người dân, người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say xỉn, chạy xe tốc độ khá cao. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.