Một đội trưởng công an tỉnh bị bắt giam

(PL)- Ngày 20-3, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Xuân Sáng, nguyên đội trưởng Đội Phòng, chống khủng bố (PA88 - Công an tỉnh Đắk Nông), để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Sáng là người chủ mưu, chỉ đạo nhiều người phá 12,5 ha rừng tại tiểu khu 1685 và tiểu khu 1697, thuộc hai xã Đắk Ha và Quảng Sơn (Đắk Glong).

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Sáng là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án hủy hoại rừng. Trước đó, vào năm 2015, hai bị can Hoàng Văn Đào (Đồng Nai) và Vũ Việt Hưng (Lâm Đồng) bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng. Sau khi bị bắt, hai bị can này khai ông Sáng là người chỉ đạo…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.