Một đêm theo chân Tổ công tác 363 giữ bình yên cho TP.HCM

(PLO)- 17 giờ chiều ngày 2-1, chúng tôi xuất phát cùng Tổ công tác 363 để ghi nhận công việc thầm lặng của những giữ bình yên cho người dân TP.HCM. 

17 giờ chiều, trời đổ mưa, Đội CSGT Chợ Lớn tập trung đủ quân số cho Tổ công tác 363. TP.HCM đã lên đèn do thời tiết như đang chuyển mùa, đường phố tấp nập người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đường Hồng Bàng (quận 5) đông phương tiện qua lại. Những ánh đèn led với dòng chữ Chúc mừng năm mới không làm lạc hướng nhìn của nhóm trinh sát. Hai người đàn ông đi chiếc xe tay ga cáu cạnh, nhìn phố phường và nói chuyện vui vẻ thì tiếng còi hụ cắt ngang.

Cảnh sát đưa những người có dấu hiệu vi phạm về trụ sở để lập biên bản xử lý. Ảnh NT.

Những người đi đường còn đang ngơ ngác thì lực lượng gồm CSGT, Cơ động ập đến. Việc đề nghị kiểm tra được một cán bộ yêu cầu rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hai người đàn ông cúi đầu hợp tác.

Một người được kiểm tra trước, người còn lại cố gắng lẻn ra sau để cố gắng vất một thứ gì đó nhưng được một chiến sĩ từ tốn: “Anh đi chung với người này phải không, mời anh tới đây để làm việc”.

Hai ống kim tiêm được giấu kỹ bị phát hiện có chứa chất lỏng nào đó bên trong cùng một cây dũ. Tổ công tác lập biên bản tại chỗ và liên hệ với Công an phường 12, quận 5 để bàn giao. Trong lúc kiểm tra, một ai đó thở dài khi trong mớ đồ đạc ở cốp xe có một cuốn sách khá cũ nhan đề: “108 bí quyết giáo dục con của cha mẹ thông thái”.

“Đây là hai người nghiện trên địa bàn phường lân cận. Họ đã nằm trong danh sách quản lý của công an phường. Những người này sẽ được kiểm tra ma túy và xử lý theo quy định”, một công an phường 12 cho biết.

Tổ công tác 363 liên tục tuần tra, kiểm soát liên tục trong thời gian cận Tết. Ảnh NT.

Lúc sắp hết ca là 22 giờ đêm, tranh thủ lúc bàn giao, có chiến sĩ tranh thủ ăn bánh mỳ, uống nước dằn bụng thì một chiếc xe chuyên dụng không thể khởi động máy. Nhiều CSCĐ cùng nhau đẩy một đoạn dài xe mới nổ. Đường khá vắng và việc tuần tra tiếp tục.

Hai người đàn ông bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở giao lộ An Bình – Trần Hưng Đạo cho biết mình là du khách. “Tôi ở nước ngoài mới về Việt Nam nên có nhiều sơ sót. Nhưng dù bị xử phạt tôi thấy rất vui, ở đâu có bóng dáng cảnh sát là ở đó an toàn”, một người vi phạm nói.

Cách đó chừng vài chục phút, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra hai phương tiện nghi vấn trên đường Võ Văn Kiệt và giao lộ Trần Hưng Đạo – Châu Văn Liêm. Họ được nhắc nhở điều khiển phương tiện chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.