Một đại úy công an ở Bình Dương bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

(PLO)- Phó trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát đã vi phạm quy trình trong quá trình công tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận vừa có quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quyết định kỉ luật cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định vì đã vi phạm quy định của ngành.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đại úy Hùng, trong quá trình công tác, xử lý một vụ việc đã vi phạm quy trình công tác.

Còn về việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này hay không thì vị lãnh đạo này cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.