Một cử nhân luật bị bắt vì vận chuyển 3.400 viên ma túy

(PLO)- Rạng sáng nay (1-4), Đồn biên phòng Na Loi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã phá thành công chuyên án 354L, chặt đứt một đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An.

Khoảng 2 giờ sáng 1-4, Già Bá Cò (33 tuổi, phó bí thư chi bộ bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn) bí mật mang ma túy từ Lào về đến địa phận xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn).

Lúc này, Đồn biên phòng Na Loi phối hợp cùng Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng Nghệ An) vây bắt được Cò. Tang vật thu giữ gồm 3.400 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động.

Già Bá Cò bị bắt.

Ông Lỳ Giống Dìa, Chủ tịch UBND xã Đọoc Mạy, cho biết: "Già Bá Cò đã tốt nghiệp cử nhân đại học luật về là cán bộ nguồn của xã Đọoc Mạy. Nó học luật ra mà phá pháp luật thì bị bắt thôi".

Hiện Đồn biên phòng Na Loi đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Cò cùng tang vật cho cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.