Một CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

(PL)- Đại úy Đào Văn Út - Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) xác nhận Thượng úy Huỳnh Lê Trường (cán bộ Đội CSGT Phú Lâm) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hiện gia đình đã đưa thi thể anh về xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi an táng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng 29-4, Thượng úy Trường bị cuốn vào gầm xe container khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn quận Bình Tân).

Xe đầu kéo container do Nguyễn Hoài Phong (ngụ Tiền Giang) chạy từ An Lạc về An Sương, đến cách cầu Bình Thuận khoảng 200 m, xe của Phong tông mạnh vào đuôi xe tải chở cá do Nguyễn Hoàng Tâm (ngụ Tây Ninh) đang dừng trên làn đường dành cho xe ô tô. Lực tông mạnh khiến hai xe lao sang ven đường. Thượng úy Trường làm nhiệm vụ gần đó bị xe đầu kéo tông cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.Còn xe tải lật ngang, đổ cá tràn ra đường. Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, đo nồng độ cồn tài xế xe đầu kéo để phục vụ công tác điều tra.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.