Một CSCĐ trả lại hơn 10 triệu đồng nhặt được

(PL)- Đó là anh Nguyễn Công Giang (chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Trung đoàn cơ động duyên hải Nam Trung Bộ, đóng tại địa bàn tỉnh Bình Định).

Trước đó, chiều 15-10, khi về thăm quê nhà (xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), anh Giang đã nhặt được chiếc ví da màu nâu. Kiểm tra ví, anh Giang phát hiện có 10 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân.

Anh Nguyễn Công Giang (phải) đến Công an huyện Đô Lương trao chiếc ví có 10 triệu đồng, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Ảnh: HUY KHÔI

Lúc đó, không đắn đo, anh Giang đi hỏi mọi người “có ai rơi ví tiền không” để trả lại nhưng anh không tìm được chủ nhân chiếc ví trên. Anh Giang cầm chiếc ví đến trụ sở Công an huyện Đô Lương trình báo, giao nộp và nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 30-10, anh NTL (trú phường Bến Thủy, TP Vinh), người bị rơi ví tiền đã đến cơ quan nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ, số tiền trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.