Một công nhân tử nạn dưới bánh xe cuốc

(PLO)- Khoảng 18 giờ 20 phút (8-1), tại nút giao IC3 đường dẫn cầu Cần Thơ (đoạn thuộc địa phận quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) xảy ra vụ xe cuốc thi công công trình của Công ty CP Vật tư thiết bị và XDCT 624 cán chết một công nhân của công ty này.

 Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, ngụ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên tài xế Cao Bé Hải (30 tuổi, ngụ ở Vĩnh Long) điều khiển xe cuốc, còn anh Thành đứng dưới đường để điều tiết và dẫn đường cho xe cuốc lưu thông qua giao lộ thì bất ngờ bị xe cuốc lao đến cán tử vong.

Đến 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, lực lượng CSGT và cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Hiện tài xế Hải đã được đưa về cơ quan công an để làm việc và lấy lời khai.

                                                                                                   GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.