Một công an xã chết tại nhà riêng

(PLO)- Người thân trong gia đình phát hiện anh Thanh, Công an xã Hàm Thắng, nằm chết dưới sàn nhà trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh. Qua kiểm tra cho thấy trên cổ anh Thanh có nhiều vết trầy xước.
Sáng 17-12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một công an xã tại nhà riêng ở thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 17-12, người thân trong gia đình phát hiện anh Trần Văn Thanh (31 tuổi) là công an xã Hàm Thắng nằm chết dưới sàn nhà trong phòng ngủ của vợ chồng anh. Qua kiểm tra thấy trên cổ anh Thanh có nhiều vết trầy xước nên gia đình đã trình báo cho cơ quan công an.
Được biết vợ chồng anh Thanh sống cùng cha mẹ ruột. Tối 16-12, anh Thanh đi nhậu về rồi vào phòng ngủ, đến sáng thì gia đình phát hiện sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.