Một con vịt đổi một mạng người

Cự cãi trong lúc đi tìm lại con vịt bị mất trộm, anh Hùng đã bị “kẻ tình nghi” đâm chết.
Chiều ngày 16-3, Lê Huỳnh Lạc (SN 1988, ngụ quận Bình Thủy), hung thủ đâm chết anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1977) đã ra Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Trước đó, vào tối 14-3, nhà của anh Nguyễn Thái Sơn (anh ruột Hùng) bị mất trộm 1 con vịt.

Đến sáng 15-3, anh Sơn rủ anh Hùng đi đến nhà Lạc để tìm (do Lạc là đối tượng thường trộm cắp vặt tại địa phương).

Khi đến nhà Lạc, anh Sơn nhìn thấy Lê Huỳnh Thiện (anh ruột Lạc) đang làm thịt vịt. Nghi hai anh em Thiện, Lạc bắt trộm vịt của mình nên hai anh Sơn, Hùng cự cãi và đánh nhau với Thiện, Lạc.

Trong lúc đánh nhau, Thiện chạy vào nhà cầm búa đuổi đánh Sơn, còn Lạc cầm dao lao vào đâm anh Hùng thủng phổi và chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Theo V.Sơn (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.