Một cháu bé nghi bị bắt cóc, tống tiền

(PL)- Tối 6-8, Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết công an đang điều tra vụ một cháu bé nghi bị bắt cóc, tống tiền.

Theo trình báo của ông Huỳnh Quang Đông (xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa), sáng cùng ngày con gái ông là HKNT (bốn tuổi) bỗng nhiên mất tích, đến gần trưa thì một số máy lạ với tiếng đàn ông gọi cho vợ ông, nói: “Con của vợ chồng bà nằm trong tay tui. Vợ chồng bà không muốn mất con phải đưa tui 1 tỉ đồng…”. Sau đó người này gọi thêm một lần nữa rồi nhắn tin đe dọa và yêu cầu không được báo công an.

Tới đầu giờ chiều, cháu T. đột nhiên về nhà trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, có nhiều vết xây xước. Cháu T. kể bị một người đàn ông bắt, dán miệng bằng băng keo rồi bỏ vào bao. Tại nơi cháu kể bị bỏ vào bao, ông Đông tìm thấy một cái bao, đôi dép, băng keo… Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định một nghi can.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.