Một cảnh sát môi trường Đồng Nai bị bắt

(PLO)- Trung úy thuộc Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường TP Biên Hòa bị bắt khi đang nhận hàng chục triệu đồng từ doanh nghiệp.

Ngày 14-12, nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Đồng Nai (PC46) đang tạm giữ một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa để làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

Theo nguồn tin, công an bị PC46 Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ là một sĩ quan mang hàm trung úy, tên T.

Chiều 12-12, Trung úy T.  đang nhận hàng chục triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thì bị lực lượng PC46 bắt quả tang.

"Hiện cơ quan công an đang tạm giữ T. để điều tra làm rõ và chưa khởi tố" - nguồn tin cho hay.

Liên hệ qua điện thoại với Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa, để nắm rõ thông tin vụ việc, Đại tá Hùng nói: “Tôi đang họp, có gì liên hệ trên công an tỉnh”.

Chúng tôi liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.