Một cảnh sát cơ động chết bên đường

(PLO) - Ngày 15-8, Cơ quan chức năng công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thượng sĩ Bùi Sơn Tùng (25 tuổi, quê Hòa Bình, thuộc biên chế tiểu đoàn 1 - Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ) đóng trên địa bàn TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày,  một số chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ phát hiện thi thể của Thượng sĩ Tùng nằm bên lề đường của KCN Tam Phước (xã Tam Phước, TP Biên Hòa) với nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định có 3 vết đâm trên người nạn nhân, trong đó  có một nhát trúng vào tim.

Theo một nguồn tin, thời gian gần đây giữa Tùng và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Tùng tỏ ra buồn chán. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn ban đầu về cái chết có khả năng do tự sát.

V. NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.