Một cán bộ phường chiếm đoạt trên 3,3 tỷ đồng

Vay tiền của nhiều người khác với lãi suất cao nhưng không chịu trả lại, nguyên cán bộ Thống kê, kiêm Thủ quỹ văn phòng UBND phường Bình Đức (TP Long Xuyên, An Giang) bị kết án 13 năm tù.

Ngày 17/9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Diễm Phương, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2011, Phương hỏi vay mượn tiền của của 6 người cùng ngụ An Giang với lãi suất từ 6-15%, mỗi lần vay mượn từ 10 triệu đồng đến 350 triệu đồng.

Số tiền Diễm Phương vay mượn 6 bị hại lên tới trên 3,3 tỷ đồng với lý do vay tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên sau đó không thấy Phương trả lại tiền, nghi bị lừa những người cho Phương vay đã làm đơn tố giác

Ngày 18/2/2014, Phương đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại phiên tòa HĐXX buộc Phương phải trả lại số tiền vay cho các bị hại.

Theo Hà Đặng/VNE

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.