Một cán bộ MTTQ lừa đảo hơn 17 tỉ đồng

(PL)- VKSND tỉnh Hậu Giang vừa chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Kim Tỵ (37 tuổi, nguyên Thường trực UBMTTQVN TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khung hình phạt từ 10 năm đến tù chung thân.

VKS xác định bị can Tỵ đã lừa của nhiều người, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2008, bà Tỵ là chủ tịch Hội Phụ nữ phường 7, TP Vị Thanh. Thời điểm này bà đứng ra vay tiền của người khác về cho các hộ dân trong các tổ vay vốn vay lại để đáo nợ ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch. Trong năm 2008, bà chuyển về công tác tại UBMTTQVN TP Vị Thanh, vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người. Để có tiền trả nợ, bà đưa ra thông tin giả là đang cùng người khác tham gia đấu thầu công trình xây dựng để huy động tiền của mọi người. Từ tháng 11-2012 đến cuối tháng 2-2014, bà đã chiếm đoạt của sáu người bị hại tại địa bàn huyện Phụng Hiệp và TP Vị Thanh hơn 17 tỉ đồng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.