Một cán bộ địa chính bị bắt vì ‘chạy’ giấy đỏ

(PLO) – Làm cán bộ địa chính xã, Đông lấy gần 600 triệu đồng của 19 hộ dân để lo sổ đỏ nhưng làm không xong, bị dân tố giác.
Ngày 7-8-2015, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận vừa ra quyết định bắt ông Lê Thành Đông (36 tuổi), nguyên công chức địa chính xã Trà Đa để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 1999 đến năm 2013, ông Đông được phân công công tác tại các xã Biển Hồ, phường Yên Thế, xã Trà Đa (TP Pleiku). Thời gian này ông đã nhận 592 triệu đồng của 19 cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.
Sau khi nhận tiền, ông chỉ làm được giấy đỏ cho 2 trường hợp. Đòi tiền không được, những nạn nhân tố cáo đến cơ quan chức năng. Đến lúc này Đông mới chịu trả lại số tiền hơn 292 triệu đồng.
Trước khi bị bắt, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị buộc thôi việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.