Một bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa

(PL)- Đại diện chùa Đức Sơn (TP Huế) cho biết chùa vừa nhặt được một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây bồ đề trước cổng chùa này.

Trước đó, ngày 17-4, sư cô Minh Tú nghe tiếng xe máy và tiếng trẻ con khóc phía ngoài chùa nên chạy ra xem: “Tôi đi ra thì thấy một giỏ màu đỏ. Lúc tôi tiến lại gần thì phát hiện một bé gái nặng 2,5 kg, mới sinh khoảng hai ngày tuổi được quấn khăn lông kèm một bình sữa bú cho trẻ đặt dưới gốc cây bồ đề. Hiện sức khỏe của cháu đã tạm thời ổn định, phản xạ sơ sinh tốt hơn và đã nuốt được sữa…”.

 
Đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi được chùa Đức Sơn nuôi dưỡng. Ảnh: VIẾT LONG

Được biết chùa Đức Sơn có Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Đức Sơn, nơi đây có hơn 200 trẻ mồ côi được các nhà hảo tâm, người dân quyên góp nuôi nấng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.