Một bé gái bị bỏ rơi tại vườn chuối

Các cơ quan chức năng huyện Thống Nhất, Đồng Nai đang tiến hành tìm kiếm thân nhân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn chuối.
Vào lúc 7 giờ 30 ngày 17-8, tại km 1+800 đường ĐT 762, thuộc địa bàn ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, Tổ cảnh sát tuần tra giao thông thuộc Công an huyện Thống Nhất đã tiếp nhận 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn chuối của người dân, sau đó đã đưa trẻ sơ sinh này về khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Dầu Giây điều trị và chăm sóc.
Tại đây các bác sĩ xác định trẻ sơ sinh là một bé gái cân nặng 2,8kg, khắp người có nhiều nốt kiến đốt, không phát hiện dị tật bẩm sinh, bé được quấn trong 1 khăn vải bố màu xanh và mặc 1 áo màu xanh. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc điều trị, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.
Theo Bá Trực (Đồng Nai Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.