Một bảo vệ quán ăn vô cớ bị chém

(PL)- Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Phan Thanh Phú (ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi dùng dao chém ông Nguyễn Văn Thạnh (54 tuổi, bảo vệ của quán ăn SY) gây thương tích.

Theo ông Thạnh tường trình, rạng sáng 21-11, khi ông đang nằm võng trong quán SY (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh) thì bất ngờ có một thanh niên lạ mặt (sau đó xác định là Phú) xông vào kề dao vào ông cổ rồi đâm chém loạn xạ.

Khi ông Thạnh đỡ con dao ra khỏi cổ thì Phú lại cầm dao chém tới tấp vào đầu. Nghe tiếng ông Thạnh kêu cứu, một số nhân viên đang ngủ tại quán chạy ra tiếp cứu. Lúc này Phú vội cầm dao bỏ chạy ra ngoài, còn ông Thạnh được các nhân viên đưa đi cấp cứu với nhiều thương tích ở vùng đầu.

Ông Thạnh cho biết ông mới xin vào làm bảo vệ cho quán ăn SY vào buổi tối và không có thù oán gì với ai, không hiểu lý do vì sao bị Phú truy sát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ Phú vào sáng 22-11.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.