Một bảo vệ nghi bị sát hại vùi xác dưới lá cây

(PL)- Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trần Văn Bình (52 tuổi, ngụ quận 6) là bảo vệ tại công trình khu dân cư VGP (đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú) đang xây dựng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-7, ông Đặng Văn Hiếu (bảo vệ công trình VGP) đi kiểm tra thì phát hiện cái chết bất thường của ông Bình. Ông Bình được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, thi thể bị vùi dưới một lớp lá cây, đất đá. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Bình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết đang tạm giữ Võ Ngọc Phú và Phan Thanh Hải (cùng ngụ huyện Bình Chánh) để lập hồ sơ về hành vi giết người. Trước đó, chiều 31-7, Phú và Hải đã dùng dao đâm khiến một phụ nữ tử vong tại sân bóng đá Tiến Đạt thuộc ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.