Một bảo vệ chết trong tư thế treo cổ trên cây bàng

(PLO) - Khoảng 7 giờ sáng 2-6, một số công nhân của công ty xưởng nhựa tại số 255A đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) đến làm việc phát hiện bảo vệ chết trong tư thế treo cổ trên cây bàng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày nhiều công nhân đến công ty gọi cửa bảo vệ. Gọi mãi không thấy động tĩnh nên các công nhân nhìn qua khe hở và hốt hoảng phát hiện sự việc. Nạn nhân là người đàn ông 86 tuổi, làm bảo vệ công ty đã hơn 20 năm nay.

Công an có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiện làm rõ nguyên nhân

Theo đó, bảo vệ này được xác định chết trong tư thế treo cổ trên cây bàng, cạnh cổng ra vào của công ty. Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác, phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.