Món quà valentine của nạn nhân vụ tai nạn 8 người chết gửi tặng người yêu

(PLO)- Trước khi gặp tai nạn tử vong, nạn nhân Nguyễn Trần Hữu Trung tặng người yêu món quà nhân ngày valentine, dặn dò người yêu giữ gìn sức khoẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, con đường vào xóm 3, thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa) đông người ra vào. Hàng xóm hay tin hai mẹ con bà Trần Thị Máy (58 tuổi) và em Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi) liên tục tới thăm, chia buồn cùng gia đình.

Trước nhà bà Máy, đám tang cho hai mẹ con tổ chức ngay trên đường. Hàng xóm, người thân ngồi kín từ trong rạp ra tới bên ngoài, con đường rộng chừng 6m không còn chỗ cho xe cộ qua lại. Cảnh tang thương, u buồn bủa vây. Ai nấy nghe tin đều tiếc thương, không cầm được nước mắt.

Món quà valentine của nạn nhân Trung gửi tặng người yêu trước khi gặp tai nạn.

Món quà valentine của nạn nhân Trung gửi tặng người yêu trước khi gặp tai nạn.

Bên trong đám tang, một cô gái ngồi thất thần, ôm chặt món quà ngày Valentine. Dòng chữ ‘I love you’ (anh yêu em) viết ngay ngắn như chứa đựng tình cảm chàng trai dành cho cô gái nhân ngày Lễ tình yêu.

Chị V nói rằng đây là món quà nạn nhân Trung tặng chị nhân ngày Lễ tình yêu. Hai người yêu nhau đã hơn bốn năm, dự tính năm nay sẽ cưới nhau. “Trước khi đi Đà Nẵng phẫu thuật dây chằng, anh ấy còn tặng trước cho em món quà nhân ngày Valentine, dặn em ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Vậy mà anh nỡ rời xa em mãi mãi đúng ngày 14-2”, V. khóc nghẹn.

Có mặt trong đám tang, bà Trần Thị Luỹ (50 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Thu Xà) mắt rưng lệ, thương xót cho người quá cố. Trong mắt bà, mẹ con bà Máy sống tình cảm, đức độ. “Trung làm công nhân Hoà Phát, sáng đi làm, chiều tối về nhà, không ham chơi, nhậu nhẹt. Đợt trước, cháu đá banh bị đứt dây chằng. hị Máy đưa Trung ra TP Đà Nẵng dự định mổ cho cháu thì bị nạn”, bà Luỹ rưng rưng.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình hai mẹ con bà Máy.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình hai mẹ con bà Máy.

“Con Máy sống ở đây chưa bao giờ mất lòng ai, mẹ chồng nó bị đau nằm chỗ, nó tranh thủ việc nhà cửa chạy qua chạy lại lo cho bà từng chút một. Nghe tin mẹ con nó gặp nạn mà ai cũng thương”, bà Ngô Thị Trọng (75 tuổi, hàng xóm bà Máy) đứng bên cạnh, chen ngang chuyện bà Luỹ đang kể.

Như PLO thông tin, lúc 4 giờ sáng cùng ngày (14-2), xe khách 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường Võ Chí Công và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn khiến năm người chết tại chỗ, hai người chết tại bệnh viện. Những người khác trên ô tô được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Quảng Nam chỉ đạo ‘nóng’ sau vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết

14/02/2023

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.