Mới từ cơ sở giáo dục về lại tiếp tục trộm cắp

(PLO)- Hoàng Lê Tuấn Kiệt có tám tiền sự trộm cắp tài sản, đã được đưa đi cơ sở giáo dục một năm và vừa ra vào cuối năm ngoái.

Ngày 2-6, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa bắt giữ Hoàng Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn Kiệt cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.

Hôm 30-5, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của một người dân về việc mất tài sản gồm một điện thoại di động SamSung Galaxy S7 Edge, một xe máy Air Blade.

Qua điều tra, công an phát hiện Hoàng Lê Tuấn Kiệt là nghi phạm và phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khi Kiệt lẩn trốn ở Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Lê Tuấn Kiệt bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục đấu tranh, Kiệt khai nhận thêm vào ngày 24-5 cũng đã trộm một xe máy điện trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Được biết Hoàng Lê Tuấn Kiệt có tám tiền sự trộm cắp tài sản, đã được đưa đi cơ sở giáo dục một năm và vừa ra vào cuối năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.