Mối tình oan nghiệt của người đàn ông tuổi 53 giết người yêu rồi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 2.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho hay công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Cao Văn Mạnh (53 tuổi, trú tổ 17, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi 'Giết người'.

Mối tình oan nghiệt của người đàn ông tuổi 53 giết người yêu rồi uống thuốc sâu tự tử ảnh 1
Mạnh bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó như đã thông tin, sáng 27.7, tại nhà K166/34 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ Cao Văn Mạnh giết người tình là bà Mai Thị Cúc (51 tuổi) rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Hậu quả, bà Cúc chết trên đường cấp cứu, ông Mạnh được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Đến tối 1.8, sau 6 ngày điều trị, ông Mạnh đã bình phục và được Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện để PC45 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 27.7 ông Mạnh gọi điện rủ bà Cúc đi uống cà phê nói chuyện nhưng bà Cúc từ chối.

Trước khi đến nhà bà Cúc, ông Mạnh điều khiển xe gắn máy mang biển số 75K1-0374 ghé chợ Hòa Khánh mua sữa tươi, 1 con dao và 1 chai thuốc trừ sâu, với ý định nếu bà Cúc vẫn cự tuyệt chuyện tình cảm sẽ giết bà Cúc rồi tự tử.

Thấy ông Mạnh mang sữa đến, bà Cúc không nhận đuổi về; đồng thời, bà Cúc còn nói với ông Mạnh rằng 5 con mực khô đêm qua 26.7 ông Mạnh gửi cho con trai bà đã vứt trong xó để cho chuột tha.

Nghe vậy, ông Mạnh càng điên tiết nên khi bà Cúc mang chén ra giếng rửa, ông Mạnh đã đâm nhiều nhát từ sau lưng bà Cúc rồi uống thuốc trừ sâu.

Ông Mạnh khai nhận, việc bà Cúc cự tuyệt ông sáng 27.7 là giọt nước tràn ly. Trước đó, từ tháng 10.2013, quan hệ tình cảm của hai người đang diễn ra bình thường thì bà Cúc chủ động chấm dứt mối quan hệ bằng cách không nghe điện thoại, không trả lời tin ông Mạnh nhắn, hoặc nghe máy khi đang ngồi nhậu với người khác giới để chọc tức ông Mạnh.

Nghĩ rằng bà Cúc có người đàn ông khác, ông Mạnh ghen tuông vô cớ. Đỉnh điểm là tối 26.7 nghe tin bà Cúc đi nhậu với bạn khác giới, ông Mạnh gọi điện thì bà Cúc tắt máy khiến ông Mạnh thêm cuồng ghen.

Theo ông Mạnh, hai người đã quen biết nhau từ nhỏ khi còn là đồng hương ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, sau đó thì cả hai mất liên lạc.

Sau này, khi ông Mạnh gặp lại bà Cúc thì chồng bà đã qua đời, từ đó hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Mặc cho vợ con ông Mạnh biết chuyện và phản đối, ông Mạnh vẫn níu kéo mối tình này.  

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.