Mới ra tù, nam thanh niên lại bị bắt vì trộm két sắt

(PLO)- Nhân lúc chủ nhà đi vắng, nam thanh niên mới ra tù trộm két sắt nặng hơn 100 kg.

Ngày 20-7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Cương (30 tuổi, HKTT tại Thanh Hoá), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc két sắt bị Cương phá để lấy trộm tài sản bên trong. Ảnh: KD

Theo điều tra, rạng sáng 18-7, phát hiện nhà một người dân thuộc khu phố 5 (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) đi vắng, không ai trông coi, Cương đã cạy cửa đột nhập vào bên trong, để lấy trộm tài sản.

Phát hiện trong nhà có két sắt nặng khoảng hơn 100 kg, nhưng không có dụng cụ để phá. Cương quyết định chở về phòng trọ của mình ở gần đó để cất giấu.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Cương là đối tượng tình nghi số một, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ.

Khi kiểm tra, chiếc két sắt đã bị Cương phá ra để lấy tài sản. Bên trong két sắt có  hai điện thoại di động và khoảng 70 triệu đồng tiền mặt .

Được biết, Cương mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 6-2020 về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.