Mời làm việc nhiều người bán đa cấp trong vụ đánh nhau ở Aeon

(PLO)- Công an mời làm việc ít nhất ba người vào Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú chèo kéo bán hàng đa cấp gây ra vụ đánh nhau.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang làm việc với PTP (26 tuổi, ngụ quận 12), NVL (19 tuổi, ngụ quận 7), NVH (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về vụ xô xát, đánh nhau ở Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú, phường Sơn Kỳ.

Vụ việc đánh nhau xảy ra vào hai ngày hôm trước khiến hai bảo vệ của Aeon Tân Phú bị thương. Ảnh NT

Theo đó, tối hai hôm trước, nhóm ba người nói trên cùng với khoảng 17 người bán hàng đa cấp đến chèo kéo khách để bán hàng tại khu vực Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú.

Bảo vệ của trung tâm mua sắm đã nhắc nhở nhiều lần và mời nhóm người này ra ngoài thì nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Vụ việc khiến hai bảo vệ của trung tâm mua sắm bị thương.

Công an sau đó có mặt, vãn hồi trật tự đồng thời mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.