Mời làm việc người đàn ông dàn cảnh lấy vé số, tiền ở Tân Bình

(PLO)- Do người đàn ông bị câm, điếc bẩm sinh nên việc lấy lời khai ban đầu gặp khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với người đàn ông tên ĐTB (khoảng 45 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra vụ trộm cắp vé số trúng thưởng, tiền tại tiệm bán vé số trên đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình).

Công an hiện đã xác định, mời làm việc với nghi phạm trong vụ trộm vé số trúng thưởng, tiền trên địa bàn quận Tân Bình. Ảnh chụp từ clip

Công an hiện đã xác định, mời làm việc với nghi phạm trong vụ trộm vé số trúng thưởng, tiền trên địa bàn quận Tân Bình. Ảnh chụp từ clip

Tại cơ quan điều tra, ông B được xác định bị câm, điếc bẩm sinh. Người đàn ông bị mời làm việc vào chiều ngày hôm trước tại một địa chỉ tại quận 1. Việc lấy lời khai ban đầu gặp không ít khó khăn. Công an cũng đưa người này tới hiện trường để xác định lại hành vi.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 26-10, anh TNT (38 tuổi, quê Nam Định) đang ở tiệm bán vé số trên đường Trường Chinh, phường 15 thì có một người đàn ông chừng 45 tuổi tới.

Trước đó, người đàn ông đến tiệm vé số của anh T trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình lừa lấy đi tiền và vé số trúng thưởng. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, người đàn ông đến tiệm vé số của anh T trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình lừa lấy đi tiền và vé số trúng thưởng. Ảnh chụp từ clip

Người này dựng xe, đưa ra ba ngón tay ý ra hiệu mua ba tờ vé số và đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để được thối lại.

“Người này chỉ ra hiệu và ú ớ. Sau đó thì tiến lại chỗ tôi đựng tiền ở ngăn kéo tủ” – anh T kể lại.

Chị H, chủ tiệm vé số trên đường Tân Kỳ Tân Quý cũng bị người đàn ông có ngoại hình giống hệt lấy tiền. Ảnh chụp từ clip

Chị H, chủ tiệm vé số trên đường Tân Kỳ Tân Quý cũng bị người đàn ông có ngoại hình giống hệt lấy tiền. Ảnh chụp từ clip

Trong lúc anh T đang tìm tiền, người đàn ông cũng tiến lại kế bên rồi cho tay vào hộc rồi ra hiệu, sau đó rời đi.

Một khoảng thời gian, anh T định thần lại thì phát hiện bị mất hơn 10 tờ vé số trúng giải tám đã thanh toán và một số tiền mặt ước tính hơn 4 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 50 ngày 26-8, người đàn ông bề ngoài y trên chạy xe máy ghé vào tiệm vé số của chị ĐPĐH (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A rồi cũng ú ớ, hỏi mua các tờ vé số.

Sau khi nhận vé số, tiền thối, người này tiếp tục đưa thêm một tờ 100.000 đồng, ra hiệu nhờ đổi hai tờ 50.000 đồng. Lúc chị H kéo ngăn kéo, ông này tiến lại gần, ra hiệu và cho tay vào hộc, cầm, chỉ vào các tờ tiền muốn đổi.

Sau khi nhận tiền, ông này ra xe rời đi. Chừng vài giây sau, chị H sinh nghi, kiểm tra thì phát hiện cọc tiền khoảng 5 triệu đồng để sâu bên trong ngăn kéo đã mất.

Một chủ tiệm vé số ở tỉnh Bình Dương cũng cung cấp một clip kèm thông tin bị người đàn ông có ngoại hình y hệt như trên lấy đi một cọc tiền hơn 28 triệu vào hồi tháng 8 nhưng không muốn chia sẻ cụ thể thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.