Mở tiệm cắt tóc gội đầu để bán ma túy

(PLO)- Ngọc và nhân viên tên Nguyễn Thị Hiền (quê Hà Tĩnh) khai buôn bán ma túy đá nhiều lần tại tiệm cắt tóc, gội đầu này.

Ngày 29-12, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết vừa bắt một vụ buôn bán ma túy đá trên địa bàn.

Các gói ma túy đá được phát hiện. Ảnh: CACC

Chiều 27-12, Công an huyện Thăng Bình phát hiện NVB và VHT (cùng trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) đang mua ma túy đá tại tiệm cắt tóc, gội đầu Bình Yên (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) do Dương Thị Lệ Ngọc (25 tuổi, trú cùng địa chỉ) làm chủ. Trên người NVB có một gói ma túy đá vừa mua tại tiệm cắt tóc này.

Khám xét tiệm, công an thu giữ sáu gói ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Hai nghi phạm buôn bán ma túy.

Qua làm việc, Ngọc và nhân viên tên Nguyễn Thị Hiền (quê Hà Tĩnh) khai buôn bán ma túy đá nhiều lần tại tiệm cắt tóc, gội đầu này. Mỗi gói ma túy đá nhỏ được bán với giá 300.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.