Mở rộng vùng truy tìm 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin rộng rãi hình ảnh, phương tiện, hướng tẩu thoát và phối hợp với các tỉnh lân cận truy tìm hai kẻ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Khoa trên quốc lộ 1 đoạn thuộc phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh vào chiều 23-9.

cuop-tiem-vang-cam-ranh-1-1275-3456.jpg
Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy tìm hai nghi phạm cướp tiệm vàng. Ảnh: C.A

Đại diện Công an Khánh Hòa cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương truy tìm hai kẻ thực hiện vụ cướp.

Hiện, việc truy tìm nghi phạm đang gặp khó khăn. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã thông tin rộng rãi hình ảnh kẻ cướp, phương tiện, phương thức, thủ đoạn, hướng tẩu thoát của hai kẻ cướp đến các địa bàn lân cận như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk.

“Cơ quan điều tra đang dồn lực lượng để truy xét, truy tìm 2 kẻ cướp”- đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

cuop-tiem-vang-6420-5332-3349.jpg
Những mẫu trang sức bị cướp tại tiệm vàng Kim Khoa. Ảnh: C.A

Như PLO đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 23-9, một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Khoa.

Vào thời điểm trên, hai kẻ cầm súng uy hiếp bảo vệ và những người có mặt tại tiệm vàng để cướp vàng, tiền. Trong tiệm vàng có khá đông khách nhưng không ai dám kháng cự.

Hai kẻ cướp đã đập tủ kính lấy vàng và hộp đựng tiền. Theo chủ tiệm vàng, số tiền vàng bị cướp khoảng 800 triệu đồng.

Công an bước đầu xác định hai kẻ cướp là nam giới tuổi từ 25 – 30. Một người cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, mang balo màu đỏ đen; người thứ hai cao 1,65 m, dáng người ốm, mặc áo sơ mi màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen đế trắng, khi gây án khả năng đội tóc giả.

Theo cảnh sát, sau khi cướp tài sản, hai kẻ này điều khiển xe máy chạy theo hướng TP Cam Ranh đi huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận theo quốc lộ 27B.

Lập Tổ 979 đấu tranh với tội phạm đường phố

Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ 979 tuần tra phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ 979 sẽ triển khai đồng loạt tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tổ 979 được thành lập dựa trên cơ sở các đơn vị nghiệp vụ gồm CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động… Mỗi tổ sẽ gồm 16 cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các trên tuyến đường, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Tổ 979 sẽ tập trung đấu tranh các tội phạm với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố. Đồng thời kịp thời giải quyết các trường hợp về an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp côn đồ, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.