Mìn phát nổ trong nhà, một người tử vong

(PLO) - Khoảng 19g tối 26-4, tiếng mìn phát nổ lớn trong nhà của gia đình ông Đào Việt Hùng (48 tuổi) trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy đến phát hiện hiện ông Hùng nằm bất động bên đống đổ nát của các vật dụng trong nhà bàn ghế, giường tủ….Con trai, con gái, con dâu và cháu của ông Hùng đều bị thương do mìn nổ.

Người dân và chính quyền địa phương đưa ông Hùng đến Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo để cấp cứu, nhưng các BS cho biết ông Hùng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ông Nguyễn Tá Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết con trai, con gái, con dâu và cháu (vừa sinh) của ông Hùng cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng Biên phòng, Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Được biết, ông Hùng và vợ thời gian qua đã sống ly thân, vợ ông đi làm ăn xa. Không ai biết vì sao trong nhà ông Hùng lại có mìn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.