Mẹ sát hại con trai vì trầm cảm sau ly hôn

(PLO)- Sau khi ly hôn, người phụ nữ ở Gia Lai bị trầm cảm và nảy sinh ý định sát hại con trai để trả thù chồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (23 tuổi, ngụ thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ ở Gia Lai bị trầm cảm và nảy sinh ý định sát hại con trai để trả thù chồng.
Bị can Bùi Thị Thu Hà. Ảnh: DH.

Kết quả điều tra, xác định, Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V (4 tuổi) thì hai người xảy ra mâu thuẫn và ly hôn, cháu V ở với mẹ. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

Chiều 6-11, Hà chạy xe máy chở con trai đến khu vực hồ nước Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) và dìm cháu V.

Sau đó, Hà ra khu vực nước sâu để tự tử nhưng không thành và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định cháu V tử vong do bị ngạt nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.