Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên nói gì về việc nợ nần?

(PLO) - Mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên phủ nhận việc gia đình mình vay tiền bị can Vì Văn Toán – người được xác định có vai trò cầm đầu trong vụ nữ sinh bị làm nhục rồi sát hại dã man.

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị hiếp dâm rồi sát hại dã man, Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 9 bị can. Trong số này,  Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) tạm thời được xác định có vai trò chủ mưu vụ án.

9 bị can bị bắt giam trong vụ án hiếp rồi sát hại dã man nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Đáng chú ý, theo Baovephapluat, tại CQĐT, một số bị can khai nhận vào chiều 4-2 (tức 30 Tết), nhóm này cùng Vì Văn Toán sử dụng ma túy ở nhà riêng của Bùi Văn Công (44 tuổi, trú tại huyện Điện Biên).

Tại đây, Toán cho biết mẹ nữ sinh CMD (nạn nhân) nợ mình một số tiền và nhờ nhóm của Công tổ chức bắt D., giữ lại ít ngày để gây sức ép, buộc mẹ D. phải trả tiền cho Toán. Toán hứa sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công gật đầu đồng ý.

Thông tin trên nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Bởi nếu sự thực đúng như lời khai của nhóm bị can, vụ án sẽ “rẽ” sang một hướng mới.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, bà TTH (mẹ nữ sinh CMD) đã phủ nhận lời khai của nhóm bị can. Theo bà H., lời khai cho rằng gia đình bà vay tiền Vì Văn Toán là hoàn toàn vô căn cứ.

Bản thân bà H. cũng như gia đình chưa từng gặp Vì Văn Toán, nên không thể có chuyện mượn tiền bị can này.

Mẹ nữ sinh CMD cũng đặt vấn đề rằng vẫn còn nghi phạm khác trong vụ án sát hại con gái mình. Theo lý giải của bà H., việc Toán chủ mưu thuê các bị can còn lại bắt cóc con gái bà là không phù hợp, “không tự nhiên”.

Người phụ nữ cũng khẳng định ở địa phương, gia đình bà không có bất bình hay thù oán gì với hàng xóm láng giềng. Con gái CMD của bà cũng là người rất ngoan hiền, không có nhiều mối quan hệ xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình nữ sinh CMD phủ nhận thông tin cho rằng gia đình mình có vay mượn tiền của nhóm bị can trong vụ án. Trước đó, mạng xã hội Facebook cũng từng xuất hiện các thông tin tương tự, tuy nhiên phía gia đình đều bác bỏ.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho hay đây mới chỉ là lời khai ban đầu của một số bị can, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ. Còn Vì Văn Toán, bị can này vẫn tỏ ra ngoan cố, khai báo nhỏ giọt.

9 bị can bị bắt giam

Ngày 10-2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) lần lượt về các hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 12-2, công an khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Công (44 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy và giữ người trái pháp luật.

Ngày 15-2, công an khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người, hiếp dâm.

Ngày 16-2, công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Lường Văn Lả (26 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người.

Ngày 21-3, Công an tỉnh này khởi tố, bắt giam thêm ba bị can, gồm: Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm; Bùi Kim Thu (44 tuổi, vợ của Bùi Văn Công) về tội không tố giác tội phạm.

Ngày 6-4, Vì Văn Toán (38 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) bị bắt về tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.