Mẹ ném con và cháu ruột xuống giếng chết thảm

Một phụ nữ 31 tuổi bị nghi mắc bệnh tâm thần đã ném con và cháu ruột xuống giếng khiến hai cháu bé chết thảm.

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar - Đắk Lắk cho biết vừa bắt cẩn cấp Nguyễn Thị Hường (SN 1980, trú xã Ea Pắl, huyện Ea Kar) về hành vi giết người.


Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết vào khoảng 6 giờ 30 ngày 16-5, sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Thị Hường xin chồng là anh Trần Quốc Tuấn một ít tiền để đưa con đi ăn kem.

 
Sau đó, Hường đưa con trai Trần Quốc Bảo (SN 2007) và cháu ruột Mai Văn Đô (SN 2005, con chị gái, trú cùng thôn) đi mua kem.
 
Hường dẫn 2 cháu đi tắt qua vườn cà phê sau nhà. Khi đến giếng nước của gia đình anh Trần Thanh (em trai anh Tuấn), Hường đã bế Bảo và Đô ném xuống giếng làm 2 cháu chết ngạt.
 
Tại cơ quan công an, Hường đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, Hường có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần.
 
Cùng ngày, Công an huyện Ea Kar đã bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo C. Nguyên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.