Mẹ nam sinh lớp 8 bác tin đồn nhận tiền tỉ của gia đình nghi phạm

(PLO)- Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong, bác bỏ tin đồn nhận tiền tỉ của gia đình nghi phạm, đồng thời quyết liệt đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, nguồn tin của PLO cho biết, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong, vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn nhận tiền tỉ của gia đình nghi phạm hòng bỏ qua vụ việc.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, người trợ giúp pháp lý cho nam sinh cũng xác nhận thông tin này.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sau khi chu toàn hậu sự cho con trai, chị Lan gửi lời cảm tạ và biết ơn đến các cơ quan chức năng và tất cả mọi người đã giúp đỡ, tiễn đưa con trai mình về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Phú Thọ.

Song song với đó, chị Lan cũng bác bỏ tin đồn thất thiệt cho rằng hai mẹ con nhận tiền của 3 bố con nghi phạm và tiến hành hòa giải.

"Mẹ con em khẳng định không có việc nhận 1 tỉ, 2 tỉ hay 3 tỉ của ba bố con nhà họ và cũng không có việc hòa giải với họ. Em vẫn luôn quyết liệt đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc, lấy lại công bằng cho con trai em" - chị Lan nói trong video cảm ơn và đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc.

Mẹ nam sinh lớp 8 bác tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm.jpg
Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh NHĐ lên tiếng bác thông tin nhận tiền của gia đình nghi phạm. Ảnh PV

Diễn tiến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong, theo Công an Hà Nội xảy ra khoảng 15 giờ ngày 17-3, cháu TVK (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh NHĐ tát vào mặt.

Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh TVT nên kể lại sự việc.

Lúc này, anh TVT thấy cháu TVM chạy vào đấm làm nam sinh NHĐ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy NHĐ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị.

Bệnh viện xác định nam sinh lớp 8 NHĐ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Ngày 21-5, sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong. Gia đình đã lo hậu sự cho nam sinh xấu số tại quê nhà huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.