Mẹ khóc ngất khi thấy thi thể con trai 4 tuổi dưới hố ga

(PLO)- Tại hiện trường cho thấy hố ga nhiều nước, sâu nhưng lại không có nắp, không biển cảnh báo. 

Sáng 29-5, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé TVH. (4 tuổi, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà).

Hố ga không nắm đậy, không biển cảnh báo.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 28-5, bé H. theo mẹ là chị Nguyễn Thị Nghiêm ra cánh đồng thu hoạch lạc mùa. Do mải làm nên đến chiều tối cùng ngày chị Nghiêm mới phát hiện không thấy con trai đâu, vội tá hỏa cùng người thân đi tìm.

Đến tối hẳn, khi mọi người soi đèn pin xuống hố ga đầy nước bên đường thì phát hiện thi thể bé.

Thi thể bé Huy được đưa lên trên đường. 

Hiện trường cho thấy hố ga bên đường ven biển Hà Tĩnh đã đưa vào sử dụng từ lâu, rất sâu nhưng lại không có nắp, không có rào chắn, không có biển cảnh báo nguy hiểm.

Chị Nghiêm khóc ngất bên thi thể con trai.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm, người thân đã đưa thi thể bé H. về tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.