Mẹ kế hành hạ con riêng, chém chồng khâu 50 mũi

Chỉ vì trong giờ ra chơi không về nhà lấy bánh kẹo, nước ngọt ra bán, một học sinh lớp 4 đã bị mẹ kế đánh bầm dập khắp cơ thể.

Mẹ kế hành hạ con riêng, chém chồng khâu 50 mũi

Những vết thương trên cở thể cháu Anh sau 5 ngày bị đánh

Ngày 26-6, tại Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), TAND huyện Cư M'gar đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Thảo (32 tuổi, ngụ Ea M’droh) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Bùi Thị Xuân), con riêng của ông Nguyễn Duy Kháng (46 tuổi, cán bộ địa chính xã Ea M'droh).

Theo phản ánh của hàng xóm và cháu Anh, cháu Anh thường xuyên bị mẹ kế đánh đập vô cớ

Theo phản ánh của hàng xóm và cháu Anh, cháu Anh thường xuyên bị mẹ kế đánh đập vô cớ

Trước đó, chiều 2-4, do trong giờ ra chơi, cháu Anh không về nhà lấy bánh kẹo, nước ngọt ra trước cổng trường bán cho các bạn học nên người mẹ kế này đã dùng gậy tre đánh cháu Anh bầm dập khắp cơ thể. Chưa dừng lại, khi ông Kháng về nhà, trong lúc lời qua tiếng lại, Thảo đã dùng dao cạo râu rạch nhiều nhát lên người chồng. Thấy vậy, nhiều người dân đã xông vào can ngăn và đưa 2 bố con đi bệnh viện. Ông Kháng bị 6 vết rạch lớn ở tay trái, lưng, nách và một số vết rạch nhỏ khác. Trong đó, có 1 vết rạch ở tay trái dài 30cm, rộng 2cm, đứt gân cơ duỗi cổ tay. Các bác sĩ đã phải khâu tổng cộng hơn 50 mũi cho ông Kháng. Sau khi vụ án được khởi tố, ông Kháng không đi giám định nên cơ quan chức năng không xem xét, riêng cháu Anh bị thương tích 6%.

Mẹ kế hành hạ con riêng, chém chồng khâu 50 mũi

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã chụp ảnh cháu Anh bị thương tích dán khắp nơi

Theo phản ánh của hàng xóm và cháu Anh trước đó Thảo đã rất nhiều lần đánh đập cháu Anh vô cớ, có ngày cháu Anh bị đánh đến 5 lần. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân rất bức xúc nên đã chụp ảnh thương tích của cháu Anh dán khắp nơi từ cổng trường, UBND xã, trạm xá, tường rào... với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Đây là vụ án được dư luận địa phương quan tâm nên từ sáng sớm hàng ngàn người dân đã có mặt tại Trường tiểu học Bùi Thị Xuân để theo dõi phiên tòa. Nhiều người đã la ó yêu cầu HĐXX phải xử thật nặng người mẹ kế độc ác để làm gương.

Theo C.Nguyên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.