Mẹ gào khóc bên thi thể nam sinh lớp 11

(PLO)- Nam sinh chạy xe máy va chạm với xe ba gác rồi ngã xuống đường, tử vong.

Vụ tại nạn thương tâm xảy ra vào trưa 4-3 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Nhận tin, người mẹ chạy đến nơi gào khóc thảm thiết bên thi thể con trai...

Theo các nhân chứng, thời điểm trên một người đàn ông chạy xe ba gác trên quốc lộ 13 hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy do nam sinh lớp 11 chạy ngược lại.

Vụ va chạm khiến em A. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, sau khi xảy ra va chạm xe ba gác tiếp tục lao về phía trước tông trúng một người đi đường khác. Rất may người này chỉ bị thương nhẹ và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.