Mê game, cử nhân kinh tế vào công ty ăn trộm

(PLO)- Cử nhân này trộm một lúc bốn laptop tại chính nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố.

Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Trương Khắc Tài (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, Tài trước đó là nhân viên phòng kế hoạch Công ty Kwong Lung MeKo (quận Ô Môn). Ngày 24-4, Tài đến công ty để làm thủ tục thôi việc và thấy cửa phòng kế hoạch không có ai nên đã lẻn vào lấy trộm trộm bốn Laptop, mang đi cầm được 8 triệu đồng.

Từ hình ảnh trích xuất từ Camera, Công an quận Ô Môn đã bắt khẩn cấp Tài.

Bước đầu, người này khai bản thân nghiện game và thua hàng chục triệu đồng từ việc đầu tư tiền ảo phải mượn tiền xã hội đen chơi và tiếp tục thua nên đã trộm tài sản.

Được biết năm 2012 Tài tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại một trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.