Mẹ đưa ma túy cho con trai và con dâu đi bán

(PLO)- Công an đưa đôi vợ chồng bị bắt về nhà khám xét thì phát hiện người mẹ đang leo qua ban công nhà hàng xóm giấu heroin.

Ngày 1-10, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng tạm giữ Huỳnh Trí Tín (30 tuổi, ngụ quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Như Phượng (28 tuổi, vợ của Tín) và Trần Thị Ánh (48 tuổi, mẹ ruột của Tín) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 nghi phạm và ma túy tang vật. Ảnh: CA

Theo điều tra, tối 30-9, các trinh sát phát hiện Tín chạy xe máy chở vợ là Phượng trên đường Trưng Nữ Vương nên dừng xe kiểm tra. Trong người Phượng có một gói nilon chứa ma túy.

Khi công an đưa đôi vợ chồng này về nhà để khám xét nơi ở thì bắt quả tang bà Ánh đang cầm ma túy leo qua ban công nhà hàng xóm định cất giấu.

Qua đấu tranh, Tín và Phượng thừa nhận số ma túy trên được bà Ánh đưa cho để đem đi giao cho khách đặt mua. Cảnh sát thu giữ khoảng 100 gam heroin, cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia mua bán ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.