Mẹ của cô gái chết ở cầu tạm bức xúc với đơn vị thi công

(PL)- Đến trưa 22-9, đại diện đơn vị thi công là công ty Xây dựng Thế Toàn đến viếng đám tang cô gái mất tích khi qua cầu tạm nhưng chưa đặt vấn đề bồi thường.

Sáng 22-9, đại diện Ban ATGT tỉnh Long An đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình em Võ Hoàng Anh T., nạn nhân trong vụ rơi cầu tạm mà Pháp Luật Tp.HCM đã thông tin. Có rất nhiều người dân, bạn bè của em T. đã đến đưa tang.

Nhiều người dân, bạn bè đến đưa tang em T 

Bà Lê Thị Ngọc Lợi, mẹ nạn nhân cho hay là rất bức xúc khi nghe đại diện công ty Thế Toàn trả lời trên một số kênh thông tin, cho rằng lỗi là của em T. vì em này đã nhậu trước khi bị nạn. “Chuyện con tôi có nhậu hay không cũng không liên quan gì đến sự tắc trách của đơn vị thi công. Tôi đề nghị cơ quan điều tra sớm xác minh làm rõ để vong linh con tôi được thanh thản”, chị Lợi nói.

Cùng ngày, chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại cho ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách tại công trình này, nhưng không có người bắt máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.