Mẹ của bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang đã liên lạc để nhận lại con

(PLO)- Một người phụ nữ gọi điện nhận là mẹ của bé trai bốn tuổi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang, nói sẽ đến nhận lại con.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-10, bà Nguyễn Đình Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa, cho biết một người phụ nữ đã liên lạc với Công an phường Nha Trang nhận là mẹ của bé trai tên Lê Tấn S (4 tuổi, nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; quê ở Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo bà Loan, người này liên hệ với cơ quan công an xác nhận về thông tin cháu S, đồng thời nói sẽ đến Nha Trang để nhận lại con trai.

mẹ bé trai.jpg
Cháu S được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc. Ảnh: XH

"Nếu đúng là mẹ cháu bé thì phải chứng minh bằng những giấy tờ pháp lý, căn cứ cụ thể. Lúc đó chúng tôi sẽ làm các thủ tục theo quy định để người này nhận cháu S. Phía đơn vị cũng mới chỉ tiếp nhận thông tin có người liên lạc xưng là mẹ cháu S, chứ chưa tiếp xúc nên phải chờ người này có mặt mới biết chắc chắn"- bà Loan nói.

Cũng theo bà Loan, sau khi tiếp nhận cháu S từ UBND phường Nha Trang, đến nay cháu S sức khỏe bình thường, ăn ngủ chơi đùa cùng các bạn, không quấy khóc.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang cũng xác nhận thông tin có người liên lạc xưng là mẹ của bé S. Tuy nhiên, đến trưa 21-10, vẫn chưa có ai đến trụ sở đơn vị làm việc liên quan đến cháu.

Như PLO đã thông tin, ngày 19-10, một tài xế taxi Xanh SM đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo và bàn giao một cháu bé.

Theo tài xế này, cùng ngày, một phụ nữ đặt xe taxi Xanh SM yêu cầu chở bé trai đến một khách sạn trên đường Trần Phú, với lời dặn: "Đưa con đến gặp cha".

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

z7136494430452_92e12d6a046bd8b3facf02052dc1cb06.jpg
Hộ chiếu Nhật Bản của bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: AB

Kiểm tra trên xe, tài xế phát hiện cạnh cháu bé có một số giấy tờ tùy thân. Sau một thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận, tài xế taxi quyết định đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định.

Theo hộ chiếu người phụ nữ bỏ lại, cháu bé Lê Tấn S có bố tên Lê Tấn Hùng, quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Họ tên người mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.