Mẹ con sản phụ tử vong là do vỡ tử cung, mất máu?

(PLO) - Chiều 9-3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang yêu cầu BV Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) báo cáo và cung cấp hồ sơ để làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của hai mẹ con sản phụ chị Võ Thị Vân (30 tuổi, trú xóm 4, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu).

Theo người thân chị Vân, khoảng 11g 30’ ngày 8-3, chị Vân chuyển dạ sinh con nên được đưa đến khoa Sản, BV Đa khoa Diễn Châu.

Tại đây, các y tá, BS đã khám và xét nghiệm máu, nước tiểu cho chị Vân. Đến khoảng 15g chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, mẹ chồng chị Vân) đề nghị với các y, BS cho chị Vân sinh bằng phương pháp mổ lấy con ra vì thai nhi to (thai 41 tuần tuổi, chuẩn đoán nặng 4,3 kg). Tuy nhiên các BS lại cho chị Vân đẻ chỉ huy (sinh thường).

Đến 18g cùng ngày, chị Vân đau bụng dữ dội nhưng chưa sinh con. Đến khoảng 20h30’, chị Vân bị băng huyết, các BS cấp cứu và chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu để mổ. Đến 21g đêm 8-3, y tá, BS ra thông báo với người thân rằng cả mẹ và con sản phụ đã tử vong.

Người thân đau buồn trước cái chết bất thường của mẹ con sản phụ chị Vân. Ảnh: CT 

Trong đêm 8-3 và sáng 9-3, rất đông thân nhân sản phụ đã bức xúc kéo đến BV yêu cầu làm rõ cái chết của mẹ con chị Vân.

Trưa 9-3, sau khi lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu, BV Đa khoa Diễn Châu đối thoại với gia đình, người nhà chị Vân không yêu cầu mổ tử thi, BV đồng ý hỗ trợ chi phí mai táng.

Ông Trần Khắc Tiến, Giám đốc BV Đa khoa Diễn Châu, cho rằng: “Ban đầu, cổ tử cung chị Vân mở hết, đầu lọt cao. Khoảng gần 21g đêm 8-3, sản phụ Vân có biểu hiện sốc, mệt lả, không thấy cơn co tử cung. Đến 21g2’ đêm, BS đưa sản phụ lên bàn mổ thì huyết áp sản phụ tụt, mạch nhanh, thở nhanh. Chúng tôi đã hội chẩn, mổ cắt tử cung cầm máu để cứu sản phụ nhưng cả sản phụ và thai nhi đều đã mất. Nguyên nhân ban đầu xác định là do vỡ tử cung, mất máu. Chúng tôi sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ trách nhiệm, quy trình, thái độ chăm sóc của kíp trực. Nếu ai sai đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm đến đó”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Vân khó khăn, chị Vân sinh lần này là lần thứ hai nhưng đã tử vong cả mẹ và con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.