Mẹ chở con gái bị xe container cán trên cao tốc TP HCM - Long Thành

(PLO) - Khi băng qua đường cao tốc TP HCM - Long Thành, xe chị L bị chiếc container cuốn tử vong còn cháu bé 9 tuổi bị cán qua chân.

Khoảng 8h sáng 4-6, tại dốc đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (quận 2, TP HCM) chị L.T.L (44 tuổi, ngụ quận 2) chở con gái 9 tuổi băng qua đường hướng về hầm Thủ Thiêm thì xe container đổ dốc rẽ phải qua đường Mai Chí Thọ đụng phải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Triệu Nguyên

Sau cú va chạm, xe máy ngã nhào, hai mẹ con bị container cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 10 m. Chị L. chết tại chỗ còn cháu bé bị bánh container cán qua chân, bị thương nặng.

Người dân đã đưa bé gái đi bệnh viện cấp cứu, hàng trăm người dân tụ tập.

Đến hơn 11h, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong và công an đang điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.