'Mẹ bỉm sữa' buôn ma túy, tàng trữ súng

(PLO)- Trân bị bắt quả tang đang bán ma túy cho người nghiện và công an phát hiện người này tàng trữ súng, đạn chì trong nhà.

Ngày 7-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An giang cho biết vừa bắt giữ một "mẹ bỉm sữa" về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Chợ Mới phát hiện Nguyễn Thị Bảo Trân (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Chợ Mới) thường xuyên mua ma túy từ TP.HCM về địa phương bán lại gây mất an ninh trật tự xã hội.

Số súng, đạn công an thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Bảo Trân. Ảnh: Nhất Linh

Qua thời gian xác lập chuyên án, vào sáng 4-5, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trân đang bán ma túy cho người nghiện.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trân, công an thu giữ 24 gam ma túy; súng bắn cồn, súng bắn đạn chì và hàng trăm viên đạn.

Do Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Công an đã cho gia đình bảo lãnh và công an tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.