Mâu thuẫn với bạn trai, thiếu nữ nhảy cầu tự vẫn

(PL)- Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết vào trưa 9-9 tại cầu Vạn Hà, một cô gái đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Thị H., 17 tuổi, ngụ làng Chuộc (Thiệu Tiến, Thiệu Hóa).

Trước khi xảy ra vụ việc, một số người đã đến ngăn cản H. không nên hành động dại dột. Dù được khuyên nhủ bằng mọi cách nhưng cô gái không nghe theo và cố nhảy xuống sông tự vẫn.

Cũng theo Công an huyện Thiệu Hóa, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, đồng thời huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân, tuy nhiên đến chiều cùng ngày thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác nhận có thể do mâu thuẫn với bạn trai nên H. đã đến cầu Vạn Hà tự vẫn.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.