Mâu thuẫn vì ghen tuông, vợ trẻ đâm chết chồng

(PLO)- Bực tức vì bị chồng đánh, người vợ trẻ đã dùng dao Thái Lan đoạt mạng sống của chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Bùi Thị Tuyết Nhi (20 tuổi, quê Ninh Thuận) hiện tạm trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi giết người

Thông tin ban đầu cho biết, Bùi Thị Tuyết Nhi cùng chồng là Nguyễn Văn Tú, 19 tuổi từ TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận lên huyện Đơn Dương thuê nhà ở trọ.

Khuya ngày 17-9, do ghen tuông, Nhi và chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong khi cãi nhau, Tú đã đánh Nhi.

Bực tức vì bị chồng đánh, Nhi lấy dao Thái Lan đâm 1 nhát trúng tim khiến Tú tử vong tại chỗ.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Nhi và chồng có một con nhỏ. Thời điểm gây án, cả 2 chưa đăng ký kết hôn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.